Chia sẻ: 
14/06/2021 09:39

Con nhớ Chúa

Thơ

CON NHỚ CHÚA

 

Con nhớ Chúa khi con vừa thức dậy,

Vì Chúa là Thiên Chúa của lòng con,

Chúa dựng nên con có xác có hồn,

Là hình ảnh Chúa thương yêu trìu mến.

 

Con nhớ Chúa khi hừng đông chưa đến,

Tạ Ơn Ngài một giấc ngủ bình an,

Cầu xin Ngài một ngày mới an toàn,

Trong Thánh Ý, trong Tình Yêu của Chúa.

 

Đến với Chúa con không chần chờ nữa,

Hiệp cùng giáo dân trên khắp vũ hoàn,

Dâng lên Thiên Nhan của Lễ vẹn toàn,

Để thờ lạy, ca khen, cảm tạ Chúa.

 

Đến với Chúa khi cô đơn sầu úa,

Nhưng tin rằng Chúa đang ngự trong con,

Dù trăng sao có thay đổi mất còn,

Tình yêu Chúa cho con luôn bền vững.

 

Đến với Chúa dù rằng con bất xứng,

Cầu xin Người nâng đở xác hồn con,

Cho tình con dâng Chúa mãi sắt son,

Không mai một vì ba thù quyến rũ.

 

Đến với Chúa dù khổ đau đầy ứ,

Dù mắt con lệ đẫm, ướt tràn mi,

Dù rằng con tội lỗi !!!chẳng ra gì!

Con vẫn đến… vì con là con Chúa.

 

Đến với Chúa bằng lời cầu nho nhỏ,

Khi đi đường hay công việc luôn tay,

Vì Chúa ơi! ở trong cuộc đời nầy,

Ai yêu con, chết vì con như Chúa?

 

Đến với Chúa qua mọi người gặp gỡ,

Trao nụ cười và ánh mắt thương yêu,

Kính Chúa, yêu người chính thật là điều,

Điều cho con trở về Quê vĩnh phúc.

 

Cho con nhớ Chúa mọi nơi, mọi lúc,

Dẫu đường đời hoa thắm đón chào con,

Hay khổ đau cho thân xác héo hon,

Con vẫn nhớ, vì con là con Chúa.

 

            An Siêu

                                              

 

Chia sẻ: